"Transform Yourself: Các mẹ bỉm sữa hãy tỏa sáng sau sinh, đẹp là quyền và là phần thưởng!"
Sau khi sinh con, chồng mình luôn lo lắng sợ mất vợ vì mình không những không xấu đi mà còn rực rỡ hơn. Mình rất hạnh phúc và muốn chia sẻ bí quyết làm đẹp với các chị em. Thời con gái, mình hơi gầy và bị mụn, nhưng trong thời gian mang bầu, da mình xỉn màu và thâm tím. Mình luôn cảm thấy tự ti và nóng lòng đến ngày sinh để nhanh chóng cải thiện nhan sắc. Mình đã đúc kết một số nguyên tắc cơ bản: luôn giữ tinh thần làm đẹp, kiên trì với mục tiêu, chăm sóc da và cải thiện cách ăn mặc. Mình còn dùng sữa non của mình để rửa mặt.
Mình thuê một bác gái chuyên xông hơi cho bà đẻ để xông hằng ngày bằng các thảo dược như lá trầu, sả, quế, nghệ, chanh và muối, mỗi lần xông ít nhất 30-45 phút. Mình cũng chú trọng đến chế độ ăn sạch, tươi từ quê, đặc biệt là nghệ và mật ong, giúp da dẻ hồng hào, căng bóng. Không có tiền đi thẩm mỹ, mình tự tập thể dục qua các video trên YouTube và dưỡng da bằng dầu dừa, dầu mè. Khi con ngủ, mình vừa dọn dẹp vừa tập, dù mệt nhưng luôn nhớ phải kiên nhẫn. Sau sinh, mình không ở nhà quá lâu để tránh dễ dãi với bản thân trong việc ăn mặc và chăm sóc.
Mình luôn tham gia hội hè nhiệt tình, dù chỉ đi một chút rồi về với con. Ra ngoài giúp mình có động lực chăm sóc bản thân hơn, từ quần áo đến tóc tai. Mỗi hai tuần mình lại mua một chiếc váy mới với size giảm dần, làm động lực để giảm cân. Ngoài ra, mình cũng nhắc nhở nhà chồng cùng chăm sóc con, vì đây là trách nhiệm chung. May mắn là họ hiểu và cho mình chút thời gian riêng. Cuối cùng, mình thường xuyên hẹn hò với chồng để vừa kiểm soát, vừa giữ lửa tình cảm, và cũng để có thời gian chăm sóc con. Đôi khi, mình cũng cần khiến chồng phát điên vì mình, vì vợ đẹp có quyền.
Ảnh minh họa: Khi đã quyết tâm “hâm nóng” tình cảm, các chị em nên đầu tư cho bản thân. Đi cùng chồng, hãy luôn lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp và chọn những nơi ăn tối lãng mạn. Lần đầu tiên đi ăn sau sinh, chồng mình bất ngờ vì mình chưng diện quá. Anh hỏi có cần phải làm lố không, mình đáp rằng đi với chồng thì càng phải đẹp. Từ đó, chồng dễ dàng chi tiền mua sắm cho mình hơn. Nhờ áp dụng những nguyên tắc đó, mình đã lột xác và gây ấn tượng mạnh với mọi người, ngay cả chồng cũng phải “khúm núm” vì mình giờ “tăng giá”. Mới đây, đi siêu thị, mình diện váy bó và giày cao gót, chồng lủi thủi theo sau, vừa ức vừa chịu.
Vợ đẹp vợ có quyền! Các chị em hãy học hỏi điều này. Đừng để hình ảnh mẹ bỉm sữa với tóc rối, quần áo xộc xệch và thân hình xồ xề làm mất đi vẻ đẹp của mình. Phụ nữ cần luôn rực rỡ, dù ở giai đoạn nào. Đừng nghĩ rằng vừa sinh con xong thì có thể xấu xí, quan trọng là con cái. Nếu không chăm sóc bản thân, sẽ khó có được sự quan tâm từ chồng. Phụ nữ đẹp mới có quyền nhận quà, vì vậy hãy tự nhìn lại mình nếu chưa có quà trong năm 2010 này!


Source: https://afamily.vn/lot-xac-di-me-bim-sua-sinh-con-xong-la-phai-dep-ma-dep-thi-co-quyen-va-co-qua-20161013105643715.chn